14/10/2018
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
PHÁP ÂM #228
XUÂN VINH HOA PHÚ HỰU NHƠN TÌNH
NAM NỮ HỌA THÀNH LIÊN HOA ĐẶNG
CỰC LẠC KHÔNG KHÔNG THUYẾT TỬ KINH.
Cứu linh độ đặng căn mê
Rằng Lão Quân trực tới phàm môn
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #229
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #230
Thay chơn hoài nữ thế gian tại
Nương Nương phổ độ đều đi xuống
PHÁP ÂM #231
Thiên thời địa lợi
Hồi trống điểm đức tài lồ lộ
Nền Khôn Đế CỬU THIÊN HUYỀN NỮ
Danh HUYỀN THIÊN chủ thủ lai khi
NAY MAI SẼ TƯỜNG VIỆC CHI
TRONG NGOÀI THẤY BIẾT LỊNH KỲ VÔ TRANH
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #232
LẠC LẠC THÀNH THÂU PHÁT ĐẠI ÂN.
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #233
"Tuất niên lo hiệp mối giềng thuận an
Ta đây cơ chúng ban tất cả
Bền chí tu nhất dạ hiệp lo
Thiên Tòa tạo dựng ban cho
Con đường chơn lý đồng lo đạo mầu.
Nay Lạc Lão chí … chí nguyện
Mở huyền cơ vận chuyển phân minh
Lo hậu thế nhân tình cuộc biến
Gánh đạo đồng lời tiếng đạo tu
Lão dõi theo bước đời nhân hữu
Vạc trăng soi khuyên nhũ cánh đời
Cánh thuyền chỉ một người ơi
Gấm hoa bể ái khổ đời người tu
Quân trượng phu nay tu đào ảo
Chểnh cơ mình khảo đảo lắm phen
Lão đi con ở bon chen
Rõ ràng tu thật nhóm nhen bao ngày
Hoa xinh giấc mộng đài nhiều giá
Lão chèo miệng gọi hoài con ơi
Mượn hình hài năng nổi trôi
Đường tu hành giả bồi hồi xót xa
Thời gian ngắn hạn qua cuộc biến
Mở ngỏ khai lời tiếng đạo tu
Đây mang gánh đạo vân du
Ngọc châu sáng mãi thiên thu mái chèo.
Tự tánh Di Đà truyền cơ đạo
Bồ đề phủ bóng độ ân cao
Vọng tiếng vang vang Đất Việt bàn
Xuống thế giúp đời chẳng núng nao.
Mấy dòng thi ca thí cho hiền
[hiền = nói Lão Ông Tuấn Đạo]
Lão Thiên ban nét kẻ vào tay
Vài lời cẩn ký cuộc này
Đợi thời nguyện kết sum vầy sắp xây.
Huyền kim Ngọc xuất Nam Phương
[Huyền = Huyền Thiên; Ngọc = Ngọc Đế; kim = ngày nay]
Thần giao biết rõ cắt đoạn trường
Ân thâm lời Lão tu đường chọn
Ngày lành cam chịu nổi nhớ thương.
Nay Lão Tu Bồ Đề gieo giống
Bỏ giống sâu cầu vọng tình chung
Tay chèo lướt tới Thiềm Cung
Mây xanh nhành quế chung cùng sĩ tài.
Những năm tháng ẩn thời soạn giả
Vở kịch nhiều tất cả kệ Thiên
Ngày nay Lão thuyết pháp truyền
Đạo đời đâu đạo nhũ khuyên nhân loài.”
PHÁP ÂM #234
“Vô vi đạo lý chơn Bát Chánh
Rải khắp nơi châu thạnh Huyền Minh
[Huyền Minh là một hiệu của Huyền Thiên]
Một đời một đạo giữ gìn
Giữ lòng sắc đá phận mình mới an
Nay Lão đem đạo vàng phân rõ
Đệ huynh đây đó gần xa
Giống xưa thì chọn lập tòa
Lão đây vì đạo Thích Ca ân từ
Trần tình vậy khó tu còn đắm
Hổ bướm ong cũng lắm đỏ thân
Nặng lòng đeo đắm cảnh trần
Khuyên cùng bổn đạo bỏ lần thạnh …
Cửa thiền mở mọi nơi kề rửa
Thiện hành tu mỗi bửa khá mau
Ba hồi trống giục còn đâu
Trời chiều rối loạn năm châu kêu trời.
Chi hữu túc đàn khai báo mệnh
Chúng nhân sanh tu tỉnh thời nay
Duyên hữu phúc đồng lai tiên cảnh
Tạo phúc đồng nhơn ảnh điền khai.
Chi mạc tư hảo
Phúc Lão tiên cơ
Thuận nhờ chí thiết
Thọn kỷ Nhiên Đăng
Tục nhàn chí thiết
Giả thiết Lão ban
Muôn ngàn thiên lý
Tục kỷ nhân sanh
Rõ rành tiết mục
Hoàn tục chở ngay
Tiên bài Lão viết
Chung tuyệt khứ lai
Thất tài nhủ liệt
Tu tiết tầm như
Mong từ khai đáo
Chiết hảo anh nhi
Lượng kỳ phủ song
Trần hồng đảo lộn
Kiếp hồn chia khai
Tuất lai kỳ hoán
Đăng Hoàng thiêng liêng.”
PHÁP ÂM #235
“Thiên Thiên Đạo chỉ bồn chu tất
Tỏa ngút ngàn thiện bật công năng
Xuân lai kiết hạ cào tất dĩ
Hồng hồng lộ tiết thiện chí minh
Thiên Chơn ngẫu đoạn kỳ nghi ngẩn
Xuân thận nghi tốc bực y khai
Kim thâu vạn quốc kỳ đáo mệnh
Chi xuất chi danh thoáng phù sinh.
Nghe lời Lão chỉnh tề thân đạo
Giáo ngộ tu tầm đạo Lão chờ
Những lời Lão nói thiên thơ
Đời cùng tận thế bơ vơ chẳng còn
Tiên bang hội cung son soi xét
Lão ngày nay khuyên hết chúng sanh
Hết lòng hết dạ tu hành
Kỳ ba tỉnh ngộ phước lành Phật soi
Đời lập Đức người ơi yên dựng
Sống trần miền lửng thửng khổ đau
Mau tìm ánh sáng đạo mầu
Quy y cho xứng lời sầu nữ nam
Linh quang chiếu tỏa ngàn phương hướng
Lời Lão đây thương tưởng bá gia
Tiên Bang Hội chờ phong tỏa
Liệt tiền chung thẩm đó cán …
Thủ nhỉ phân đồng tòa chí lịnh
Tháng cơ bàn chỉ mệnh nguy cơ
Động đào tiên hưởng điều xuất trận
Thế nhân gian lửng đửng gần xa
Tu mật thất then đà hấp thụ
Thoáng công hầu lược tiễn nhi khai
Binh chi ngại khúc đề cao bảng
Lộng gió mây khúc ngạn sông Ngân
Chi lư ngã ngũ tần thiết giả
Tống minh thâu niệt khả chữ đề
Khai trong lịnh mọi bề yên nhã
Phước chi lai vật nã ngó thâu
Đoạn đoạn tấu kỳ bầu khôn nhạn
Én bay về liệng bản công chi
Lương khả từ biên ải xuất kỳ
Hồng di hộ liên kỳ tỏa tống
Khai đao binh từng ngọc chiếu quang
Thuyền vi diệu trăm ngàn tử tiết
Lai thời dựng tuất ngàn sinh luận
Tiết tiết thăng thiên tỏa bô miền
Từ khúc đoạn minh quân triều hạ
Khải từng cơn du ngoạn khắp nơi
Tòng như hữu liên từ sở tề.”
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ngày 17 tháng 10 năm 2018
PHÁP ÂM #236
“Hậu xứ cơ phen chào đời hỉ
Chiếu mạng Lạc viên chăng chuẩn bị
Tân chuyển khai cơ Lạc Quốc Hồng
Góc trời chín bệ mở từ bi.
Màn viên Kim đẳng Hưng cột chứa
Đột phá bức màn lớp đổi xưa
Cờ xoay nguồn sáng cột chắc ý
Giáo xuất Tây trào Thuấn Nghiêu chưa.
Danh đồng đoái cuộc án chi mắt
Đạo nghĩa phận thân chỗ sai lập
Động Hà một cửa khai một cửa
Ngũ hiệp thẩm xa xây đổi mạch.
Khai mở Đạo Hoàng Đại Pháp Thiên
Cầm huệ sắc nhãn tai nghe tiếng
Ta giáng tinh nghiêm thứ năm văn
Tiên Thiên Đại Đạo giới xây Huyền.
Không duyên Tiên Phật thời khó đặng
Ngay thẳng y nhiên lẹ phải chăng
Ngộ đạo làm vui Cha, Hoàng Mẫu
Mấy lượt sóng tan thấy chúng tan
Tuế tăng tăng tuế tuế tăng tuế
Hà trường nhựt hữu phi hoàng thế
Kết cánh Phụng Rồng dậm về thành
Minh Thiên chiếu thành gia bách tể.
Trời đất bao la phân hai khí
Tam hướng Kiền Khôn võ trụ trì
Bát Quái Thiên Tiên cơ mầu biến
Đúng giờ mãn nguyệt trúc cơ thì.
Ánh Đế Minh Quân ra sức hiện
Hạp thời phong thổ Hoàng thành chiến
Đại Cường Quốc Đế Quân tùng xuất
Cổ chí cung thành đại phi thiên.
Hoàng bổn hườn nguyên thiên hệ bậc
Hiện Thông hóa chủ lãnh Thiên bất
Hóa tử chánh đạo muôn rộng lớn
Ẩn hiệu xuân hòa chánh đạo Phật.
Truyền tuyên Đại Thánh ngoại biến giỏi
Trừ ma diệt quỷ Lão Tôn thời
Bao nhiêu bướm máu trừ tà mỵ
Thiên quang phép xả đánh tơi bời.
Bàn đào đại hội đang chờ chí
Lo luyện tâm tu để vào thi
Được hai ức về …
.. . ngỏ mai kịp thí.
Tam Thánh Phật Cửu diệu hoằng thấy
Chín hai ức tàng chẳng đặng may
Thôi thúc Mẹ tàng xin chi cứu
Chớ trể kỳ ngươn ba khó toại.
Lập lại công bổn ức linh căn
Khai phổ độ thế gian trần thế
Lịnh cho cửu nhị chỉnh tề
Mau mau phản bổn trở về thế giái.
Mấy món báu trí hay tài giỏi
Giả khó phân bờ cõi bổ vây
Muôn trùng người thế lập bày
Mê hồn chẳng chịu nghe rày Lão phân
Chí cực nhọc đặng thành mà luyện
Lão Sư tôi Cửu Điện Vô Thiên
Cửu xuyên hoành lý chơn truyền
Khuyên người chào Đạo Thần Tiên thiên đường
Chủ Lão Nhơn Thiên Thượng thất bửu
Truyền khẩu khuyết công đủ tám trăm
Duyên tiên kỳ hội ráng tầm
Chỉ dạy Đại Đạo qui tâm đặng thành.
Vạn thiện nan xa bành nghiệp hải
Ghe từ thoàn Lão lái thẳng về
Như người tu đặng thoát mê
Chủ Lão bửu tọa dâng đề Liên Hoa
Nhân ngã xả tại ngoại phương
Niên vận Lão thượng phùng lương
Cập thới trung lưu đương thủ
Thận giới bồ từ diệp lạc
Phi trọng lưỡng các cao hạ
Quân Thiên du giả bảo cùng an
Tất chi dã luận tất chi dã
Mệnh đề khai Lão lực thông thiên
Tri nhân tri bộ đàn khiêu ngộ
Tốc như kim Hà tố Huỳnh Thiên
Động chi đề túc hạ cao lư
Phúc chi giả mệnh tòng chi dã
Khiếu năng từ đồng khả như nhiên
Khai đề xuất đạo bố chi nên
Xuất xuất nghi tâm hòa chi bộ
Ngoạn tú đề thật thư đồ hoan
Chiếu chiếu quang quang Hồng tỏa rạng
Tháo thân đề dĩ mệnh quan.”
Ngày 19 tháng 10 năm 2018
Cuộc hội ngộ và đối thoại tầm xa giữa chị Diệu Hương và Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền.
PHÁP ÂM 237
"[tiếng thiêng]
Danh chi xuôi ngược khổ xác thân
Hương lạ than bao bởi khó khăn
Tự lập giương cao đời cõi tạm
Hòa lý chánh tâm thống trường xuân.
[tiếng thiêng]
Ân hảo chi tiên trọng chi tiên
Hàng hàng vân cát Hà quyết Thiên
Kim giai thâm kiến quá đột ngột
Nhơn lực lực nhơn tự chú riêng
[tiếng thiêng]
Vô nhơn vô hạ tứ không lộ
Ngật bất thập ngoại chơn danh cổ
Tướng tâm tâm tướng tỏa tại trường
Tiếp cú hiệp giả thương
[tiếng thiêng]
Liễu tâm vô vấn muôn hai trượng
Bất liệu bất báo tướng ân thượng
Như ý ý như Đại Từ Ân
Điển lậu Liễu gìn thị thểHoàng
[tiếng thiêng]
Tây Đông Nam Bắc thuyền đường tự
Cử đăng cáo sự nào mạc thử
Hồ hải hà giang Thiên hiệp điển
Thuyền tử Tây Nam bổn thị dư
[tiếng thiêng]
Thượng chỉ chi Thiên từ Hà vạn
Tốc Liễu đoạn tuần kim hữu xuất
Huỳnh kim Quốc vị thứ lang
Tam xuân chí đạo Quốc tu cầu
Dạ túc phế thượng toan báu châu
Mộc hành chơn hoạt tại thế ngã
Giao tính vị trường xuân tự đâu
Người Phật tánh tu hành ra sức
Đạo giữ y dồi luyện công hình
Tổ Di Đà thâu xuất chơn tâm
Ba La Mật đăng tiên Hoàng lực
Lập Chủ Nhơn vì chúng hạ phàm
Niên niên Lão nội rừng phong thẩm
Mật mật kỳ ban tiếng Thần Vương
Tam tự xứ Lạc mõi ngoạt tam.
[tiếng thiêng]
Tin dựng cầu động do tác ý
Bất như tức sự mang mang thủy
Huê khai phong tại tánh thành sanh
Ngũ thổ mạc chủ biên lai nhỉ
Châu bửu ngọc bốn phương trời trọng
Tạo Hóa Thiên Quân lậm Hoàng Ân
Tranh thêu ngôn tự điển Hoàng
Sanh Thiên sanh Địa tương đàng bạch chi
Đạo Huyền vũ trụ khả đề khang
Huyền diệu chơn chơn bất hạ phàm
Đại hội bàn đào vạn thiên hóa
Hởi ánh long châu tỏa diệu âm
Địa Mẫu kinh khả thành
Ngươn dĩ thạnh đời Thượng
Sẽ an hưởng thái bình
Phổ phỏng kinh Địa Mẫu
Ngũ bất thâu chúng nhơn
Vạn linh nhơn biết tỉnh
Dứt lai vận tử thiên
Ngộ kỳ kim thiên mạng
Biết hòa căn bảo khương
Cho nhơn trường bất bảo
Chớ việc nào mà nghe
Tâm của Lão luôn biết
Lời Lão tiếp biển danh
Trẻ nêu danh trẻ ngọc
Người nào giác ngộ được
Lão thao lược chẳng sai
Chẳng hề thấy người nào
Hoặc nhà nào cung kính
Tiên bích tiên nhân trị toàn dân
Vi hữu hữu vi toan tích ngạn trường
Hoàng vô tích tuyệt chung tao ngộ
Bất dạ kha từ đáo chung lai
[tiếng thiêng]
Thiên khai địa mở Càn Khôn tạo
Ngũ Đế Tam Hoàng tài hảo duyên
Chuyển kiếp TiênRồng Hồng Lạc giống
Lạc Long Quân mở cõi thông đường
Mẹ Âu Cơ tình thương phụng trổi
Phụng Rồng Tiên Đại Đồng tiến tới
Vua Hùng Vương thiên thời xây dựng
Đạo đức duyên đáo lại tựu chung
Màn hạ buổi anh hùng tuy chất
Thiên tài cao thiên lớn mật
Nay mai rõ Tiên Phật Thánh Thần
Ngài Ngọc Đế hiện màn công án
Chấn Càn Ly Khảm lần Đoài Tây
Chờ hồi trống Phổ Đà sơn hải
Cảnh sắp bày thường phải cho tròn
Quan Âm Nam Hải ẩn hiện trong
Bạch hạc vô thinh chọn nẻo đường
Vô vi tướng ngôi cao Thiên Thượng
Phụng kề Lân điêu lượn muôn phương
Một bầu nhiệt huyết căn kiếp cội
Ngô Chơn Tử chi lời cơ quyết
Hạnh đại hành Đạo Đức hòa hiệp
Tam chữ vàng thật tuyệt chặc vinh
Chứng môn để giữ trăm phương linh
Phật rọi tâm sáng rằm tên tuổi
Vô hủ màn lấy câu đạo hải
Phải cố lên kịp hội tam ngươn
Thông ngũ tạng lục hòa khí thể
Nửa vầng trăng nhòa lệ thầm than
Thôi nhứt hậu biết đường tường an
Bốn Kim Cang hào quang chứng ngự
Tam hướng khai cảnh chiều tứ chủ
Tiến hóa nền giải cứu quan xâm
Nhứt độ hết thế giới Đại Đồng
Khai Hồng Lạc trổ bông cơ chiếu
Đài Quan Âm giải hết oan chiêu
Lui thuyền lướt về chiều Đồng Lạc
Cảnh Long Hoa Mẫu Hoàng cỡi hạc
Muôn diệu huyền cảnh rực chí mầu
Kim Hoàng Mẫu vô ảnh lộng lầu
Cung cao thưởng đê đầu cầu trợ
Chín tầng trời lồng lộng chiếu thơ
Mười phương Phật trải bờ chuyển hóa.
[tiếng thiêng]"